Vợ bất ngờ đòi ly hôn, khi tôi hỏi lý do thì cô ấy ném ra một món đồ nhạy cảm và bật khóc.
Sau 4 năm hôn nhân hạnh phúc với một con trai khỏe mạnh và tình hình kinh tế ổn định, vợ tôi bất ngờ đòi ly hôn. Khi tôi hỏi lý do, cô chỉ nói rằng cuộc sống chung không hạnh phúc. Tôi nghi ngờ cô đã ngoại tình và gào lên hỏi. Vợ tôi im lặng một lúc rồi lôi ra một hộp bao cao su dùng dở, nói rằng cô đã mua từ một năm trước và chưa dùng hết. Tôi mới hiểu lý do cô cảm thấy không vui là do tần suất quan hệ vợ chồng quá ít. Cô từng đề nghị tôi đi khám, nhưng tôi nghĩ mình hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi không hiểu tại sao tần suất quan hệ lại quyết định hạnh phúc hôn nhân.
Tôi có một đứa con đáng yêu và gia đình tôi được nhiều người ngưỡng mộ. Vợ tôi thường để ý những điều không quan trọng, trong khi tôi chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình. Dù vợ còn chê bai, tôi không muốn ly hôn. Tôi không biết phải khuyên vợ như thế nào, liệu có phải chỉ cần theo ý cô ấy đi khám thì cô ấy mới hài lòng? Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/dang-yen-lanh-vo-doi-ly-hon-toi-quat-hoi-ly-do-thi-co-ay-mo-ngan-keo-nem-ra-mot-mon-do-te-nhi-roi-bat-khoc-2021102314371708.chn